ĐÀN CHIM VIỆT


Sáng xuân xưa đàn chim tung cánh
Mang ước mơ hoài bảo lớn lao
Nhìn núi cao biển rộng trời xanh
Rời tổ ấm nơi chôn nhao cắt rún

Ðàn chim trắng tung tăng trong nắng
Bỏ sau lưng cả một quê hương
Nguyện ngày mai thành đạt công danh
Sẽ trở lại điểm tô đất nước

Tuy bé nhỏ nhưng nhiều mơ ước
Trên trời cao muốn là cánh đại bàng
Dưới biển sâu mộng như loại kình ngư
Gom tất cả trong cánh tay non yếu

Bao khó khăn không hề nản chí
Quyết một lòng gây dựng tương lai
Vượt khó khăn gian khổ đường dài
Mục tiêu đó vẫn chưa thành đạt

Rồi một ngày chim đà mỏi cánh
Lần tìm về lối cũ quê xưa
Với đôi vai nặng nợ phù sinh
Mong tìm lại vài phút giây đầm ấm

Nhưng tổ xưa giờ đà thay chủ
Ðâu song thân đâu quyến thuộc gia đình
Bạn bè nay lưu lạc hà phương
Dãy đất rộng ta không nơi nương náo

Mơ cho lắm cũng chỉ là hư ảo
Kiếp nhân sinh có được mấy mươi 
Hãy sống sao cho đáng đời người
Không uổng phí mẹ cha ban hơi thở

Là mơ ước nào ai biết được
Ðạt thành không đã vượt khỏi tầm tay
Ðàn con ơi ! hãy nhớ lấy lời nầy
Ta là những cánh chim từ nước Việt


Cô Ba Tokai , August 2003

Viết tại biển Caribbean khi nhìn đàn Hải Âu bay lượn