Tương Tư  ( * )

em không nói
nhưng ḷng em thầm nói
khi đêm về
khắc khoải mối t́nh xưa
nhớ thương kia
tưởng đắm tự bao giờ
khi đổi bến
tưởng thuyền thay ḍng nước

em không nói
nhưng t́nh em đă nói
nâng niu ch́u
t́nh chẳng chỉ thế thôi
nơi xa xôi
mà ḷng em trăn trở
quá khứ nầy
em phải cất ở đâu ?

AU 28/4/2004

( * ) Chợt cảm sau khi đọc bài "Tương Tư" của Nhật Văn


Tương Tư

Mấy hôm ḿnh chẳng gặp ḿnh
Ngẩn ngơ sớm tối bóng h́nh người ta

Hỏi ḷng sao lại thiết tha
Mới hay hồn gởi người ta mất rồi

Hỏi ḿnh nên nhớ hay thôi
Dối ḷng ḿnh nói ḿnh thôi mong chờ
Nhưng tim sao vẫn thẩn thờ
Bâng quơ buông nhịp như chờ như mong

Tim ơi sao chẳng nghe ḷng
Ḷng ơi sao lại dối ḷng ḷng ơi !

NHẬT VĂN