anh sầu, em bán thơ

em đem rao bán mấy vần thơ
chẳng muốn viết thương lẫn đợi chờ
đem bao u uẩn qua ng̣i bút
để vết thương ḷng chảy thành thơ

ai mua em bán mấy vần thơ
người ấy bỏ đi chẳng đợi chờ
bao nhiêu duyên nợ bay thành khói
bao lời hẹn ước trở thành mơ

bẻ bút vứt đi bỏ thẫn thờ
bao lần ao ước dệt trong thơ
bao lần thương nhớ tràn tha thiết
tỉnh giấc, xót xa chợt hững hờ

em bán cả tim cả mănh hồn
để không xao xuyến mỗi hoàng hôn
để thôi hoàn tưởng t́nh xưa ấy
người quá đậm buồn để nụ hôn

AU May 8th 2004