Hình của Thái Phiên

QUÊ HƯƠNG VÀ KỶ NIỆM

Ngày xưa chung học trường làng
Bạn bè cùng xóm lại càng thân nhau
Lớn lên kẻ trước người sau
Học hành gắng sức để sau giúp đời
Nhưng rồi thế sự đổi dời
Xóm thôn tan nát, xa rời quê hương
Ra đi lòng dạ vấn vương
Biết bao kỷ niệm yêu thương trong lòng
Bây giờ làm kẻ lưu vong
Nhớ quê nhớ bạn, cầu mong sum vầy
.....................................................
Hôm nay gặp lại nơi đây
Mừng vui ôn lại những ngày còn thơ
Bao giờ cùng trở về quê
Thăm ngôi trường cũ bên bờ ruộng xanh
Quê hương đẹp tựa bức tranh
Núi sông xanh biếc vây quanh xóm làng
Lững lờ giòng nước Đà giang *
Ôm chân núi Nhạn *mơ màng đón trăng
Biển xanh gợn sóng lăn tăn
Mấy cô thiếu nữ tung tăng nô đùa
Xa xa vọng tiếng chuông Chùa
Vi vu ngọn gió thổi lùa rừng dương
Hoa tươi nở rực bên đường
Quê hương đẹp quá, tình thương dâng tràn


Hồng Phúc

* Đà giang và núi Nhạn là sông Đà Rằng và núi Nhạn Tháp, 2 thắng cảnh của thành phố Tuy-Hòa Tĩnh Phú Yên