Trang đặc biệt : Nhớ Anh Trần Ðình Tưởng

 

TIỄN ANH

Anh đi cát bụi xót xa
Trăm năm chiếc bóng nhạt nhòa vành tang
Đất người một nấm bàng hoàng
Ngàn trùng quê mẹ dã tràng ước mơ
Thanh xuân một thoáng vu vơ
Ôm lòng cô thứ ơ hờ tử sinh
Anh đi xóa giấc phù vinh
Vô thường nhẹ gót ba sinh cũng đành
Tiễn nhau vàng giọt nắng hanh
Lá vèo cuống rụng giữa ghềnh Thu phân
Tưởng như ngày cũ rất gần
Tiếng đời còn vọng ngày xanh thật dòn
Anh đi ngựa nản chân bon
Tiễn nhau một nén khói buồn ngẩn ngơ
Riêng mình một khoảnh thẫn thờ
Nhói lòng nghe tiếng đợi chờ trăm năm

Vũ Quyên - Exryu USA