Đêm nghe tiếng Thạch Sùng tắc lưỡi
Đêm nghe tiếng Thạch Sùng tắc lưỡi
Nuối tiếc hoài một gia sản điêu linh
Vùng nhiệt đới vẫn ầm ì tiếng thở
Âm ba đều ru vọng tiếng kệ kinh
Ngọn đèn vàng lung linh gian nhà tổ
Quá khứ ngổn ngang trong kho báu tuổi thơ
Con nằm đếm những thoi vàng hương hỏa
Canh bạc tàn đêm trâng tráo trơ vơ
Ba nằm đó thầm thì tiếng kể
Đứa con xa yên ắng ngóng chuyện xưa
Đời vá víu từ trăm năm tích cũ
Tiếng Thạch Sùng tắc lưỡi giữa đêm mưa
Mụn ung bướu, ba cơn đau đến vội
Cầm tay nhau được đến bao giờ ?
Trời sắp sáng,chuyến không hành đã đợi
Mắt nhìn nhau được đến bao giờ ?
Mai con đi trời lại đổ mưa
Hạt rơi rớt theo đường bay viễn xứ
Ba ở lại giữa vùng đen quá khứ
Miệng dối gian con hứa hẹn một điểm về
Tiếng Thạch Sùng tắc lưỡi giữa đêm mưa
Vùng khí quyển oi ả đêm vần vũ
Tàn hương xưa nụ Quỳnh gục đầu ủ rũ
Đời áo cơm chờ đợi bước thiên di
Mai con đi có đôi mắt nhìn theo
Lời vĩnh biệt nhẹ rung làn môi nhợt
Cuộc tử sinh sẽ rẽ ngang đời bất chợt
Ba lạy này , nếu không kịp tiễn đưa nhau
Vũ Quyên |